Người chồng bỏ mặc con nhỏ giữa đêm khuya vì bị quấy rầy giấc ngủ, vợ trở về nhà nhận tin dữ đau lòng.
Ngày 173, trang 163 đưa tin về vụ bạo hành trẻ em ở thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa, Đài Loan. Một người đàn ông 34 tuổi, họ Trần, nghi ngờ đã ném con trai 4 tuổi của vợ xuống đường sau khi cậu bé khóc làm phiền giấc ngủ của hắn. Sự việc xảy ra vào tối ngày 143, khi Trần ở nhà cùng ba đứa trẻ con của vợ từ cuộc hôn nhân trước. Sáng hôm sau, cậu bé 4 tuổi bị nôn mửa và không ngừng khóc, Trần đã túm lấy và ném cậu ra ngoài. Khi vợ Trần, cô Tạ, về nhà, cô phát hiện con trai nằm bất động trên đường và lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát xác nhận cậu bé đã qua đời.
Cô Tạ tái hôn với Trần đầu năm nay. Trần thường đánh con riêng của cô khi say, nhưng đêm đó hắn không say. Hàng xóm cho biết Trần có thu nhập không ổn định, còn cô Tạ phải ra ngoài làm việc. Ba đứa trẻ của cô rất dễ thương và thường chơi ở sân và công viên. Tuy tình cảm vợ chồng ban đầu ngọt ngào nhưng trong nửa tháng qua thường xảy ra cãi vã, với tiếng động lớn và tiếng khóc của trẻ con. Hiện tại, công tố viên đang điều tra sự việc, và hai đứa trẻ được đưa đến phòng xã hội để theo dõi tâm lý.




Source: https://afamily.vn/bi-lam-phien-giac-ngu-nguoi-dan-ong-nem-dua-tre-4-tuoi-xuong-duong-roi-than-nhien-ngu-tiep-nguoi-vo-ve-nha-nhan-lay-ket-cuc-dau-long-20200319150603844.chn